Sunday, January 22, 2012

Pon chen đi đường hoa Nguyễn Huệ...ui chao là nắng :D

14 comments:

Vnguyễn . said...

Vui hem
Mua dc ji hem?

Vnguyễn . said...

Chuc may nam moi luon xinh dep va may man
Van su nhu y nhe

Alex Hien Quan said...

Gia đình Alex đi qua về khu đường hoa Nguyễn Huệ (sáng có, tối có) nhưng chẳng bao giờ dám ghé vào, cũng vì sợ chen nhau. Thôi thì ở nhà lướt multiply xem hình của mấy bạn đã đến đó mang về xem được rồi. Năm mới đại cát nhe bạn khucthuydu :-)

Bống nhỏ said...

Ham vui . Ai bảo

Uyển Văn . said...

Mùng một Tết ghé qua nhà
Treo bên hàng giậu đóa hoa Cát Tường!

Minh Tran said...

Không chụp được hình à?:) Vui nhé.

Trăng 30 said...

Nắng Nguyễn Huệ
Du đi mà chợt mát ....

Có mặc gì không?

TTM Gốc Bằng Lăng said...

Há há.. câu hỏi hay!!
Hẻm phải áo lụa Hà Đông đâu Trangluong ơi!

Trăng 30 said...

chắc mặc áo ... lông sư tử Hà Đông
cho nên mới nóng !
há há ha'

Ngô Đồng said...

Khà khà khà . Đi chơi " giờ lạ " rồi Du ơi

moido tyty said...

năm mới ấm áp nhé Du

Ngọc Yến said...

Mưa,cũng than mưa, nắng cũng kêu nắng, là nhỏ Khúc xí xọn này đó.

Đen Thui . said...

Đi chơi buổi sáng, hèn gì buổi tối tớ thấy hoa nó tàn tệ hết rầu.

Bicon -Là Bạn của...Bạn! said...

Bi ở HN, rét, mưa phùn thiếu nắng đây! CG Khúc gửi cho Bi một ...Tí nhé! Thanks...nhiều nhiều CG Khúc!

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates