Friday, April 13, 2012

Thứ 6 ngày 13 xui đâu hông thấy chỉ thấy sốt và nước mũi chảy ròng ròng sáng giờ.. :((((

15 comments:

TTM Gốc Bằng Lăng said...

Trôi SG hết rầu..

Vnguyễn . said...

Chầu Âu sương màu quá
Lại đây tau chùi hũi cho nà:))
Tau cũng đi hết nửa ngày cũng có ji xui đâu
Hên xui do mỗi ngừi mỗi số thâu

Truong h said...

Bệnh hả pà.

Hoa Sen ^^ said...

Thiếu nước rồi đó.

Bống nhỏ said...

Thế là xả hết xui rầu . Chúc mừng cậu . Ở gần tớ dẫn đi ăn cháo dzịt

Hà 's blog said...

Sao hay sốt vậy Khúc ơi. Lo đi khám bệnh đê...

MAI HƯƠNG said...

Hix, ku K cũng bị sốt từ đêm qua tới giờ, chị phải nghỉ làm ở nhà nè :((

Uyển Văn . said...

Còn chưa chịu xui? :P

Mỹ Diên . said...

Hix, có ai mua cam xoài cốc ổi qua cho Du chưa, nếu chưa gọi em nha, em mang hột cốc qua :))

Thanh Mỹ said...

Mới đi học có mấy buổi lại bịnh rồi hử nhỏ ...tội nghiệp ghê !

Nguyen Thuong said...

Hihi, cái xui thiệt là dễ sương và nữ tính. Giờ đỡ chưa chị?

Lan Trần Hạnh phúc là tất cả said...

Khỏe chư TD ơi!

Thi Thao said...

Cuối tuần dưỡng sức Khúc ui

MinhT Map said...

Hic, me too... MẬp bị cả tuần nay rồi. Sáng qua thứ sáu phải vào viện làm xét nghiệm để chích kháng sinh... huhu!

s dzung said...

cạo gió ...ăn cháo gà thật nóng ..uống aspirin ...trùm mền ngủ ....mai hết bệnh cưng à ...

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates