Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền?
Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ?
Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui?
Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?
Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời?
Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau?
Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau?
Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn?
Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn
15 comments:
Tình bạn là mãi mãi
click for more
Bởi vì người ta cứ hay quanh quẩn đi tìm những gì ảo mộng, phù du ...
Sao cứ hỏi??? Như thế mới là cuộc đời mà hihihih
Blog đẹp quá,mình ganh tị một chút nha !
hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến
hỏi vì sao mây nguồn vội vã bay đi...chắc là thế !!!
sóng bắt đầu từ gió...gió bắt đầu từ đâu?
tại sao ta yêu nhau????
Tên em là Khúc Thụy Du,
Mà sao còn hỏi, bụi mù ,.......nhân gian.
câu hỏi của em thật hợp lý nhưng mà quanh chúng ta toàn nghịch lý thôi em à .
nhưng mà những điều em hỏi thật dễ thương .
ta hỏi rừng
nghìn lá khép đêm thâu
ta hỏi mây qua lại dưới chân cầu
mâ soải cánh
bay về phương của gió...
Blog đẹp
tại sao và tại sao? tại con người ta ko thấy đâu là đầy, đâu là đủ đấy mà....
Hỏi vậy là bạn cũng tự trả lời rồi.
Chúc vui!
:)
Vô lượng cõi trời thơ
Ngữ ngôn nào chở hết
Của thuở còn nguyên sơ
Đùng hỏi tại sao
Muôn cõi trời thơ mộng
Nếu hỏi tại sao rồi.....biết tại sao
Post a Comment