Wednesday, April 27, 2011

Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng.Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng...

16 comments:

Khuc ThuyDu said...






ANNA TONG said...

chỉ mơ có những cuộc off mul thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TTM Gốc Bằng Lăng said...

mãi màu xanh lè như nhỏ nha.

TTM Gốc Bằng Lăng said...

Ngủ ngon nhé nhỏ ơi!

Moon . said...

koan KTD bua nay dream qua nha. Tu 8 kiep moi duoc nhu note nay nha. Haha.

*maily * said...

Chỉ mơ được ra biển thui. :))

Ngọc Yến said...

Mơ về nơi xa lắm.

Trăng 30 said...

em ngoan quá !

Thi Thao said...

Nhung ma co uoc mo thien dang co anh (nao do) ben minh hong dzi ban? :)

Mỹ Diên . said...

Giờ thì mơ về với nắng gió biển thoy :)

Mít . said...

mà em chỉ mún ở nhà biệt thự có 18 phòng, 7 chiếc xe hơi phải hem ???? đáp xuống đất dùm koan đi pà ...

NGÁO ỘP said...

Trời, tưởng mài biểu diễn guitar bài này, nhào nhào vô nghe. Ai dè đâu....

Hoai Van said...

Nghe cậu hát có vẻ ngoan quá nhỉ? Cứ thế nhé!;-)

Ngô Đồng said...

Em chỉ thích sống ở trần gian . . . Ăn măng cụt sầu riêng tắm nước suối nghe tỏ tình
Khôn thấu trời nhe Du

Huyen Tran . said...

Ạ, làm sao Du nói cho hết những tâm tình, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình hèhè

Hà 's blog said...

mơ về Nha Trang một chuyến có mấy chị em mình nha nhỏ? chị cũng đang mơ...

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates