Friday, October 16, 2009

***Gió thu lòng nghe lạnh. Cuối mùa những cơn mưa. Đường thu chiều khuất bóng. Lữ khách mờ trăng xưa. ***Lời xưa. Còn sương khói. Chạnh lòng. Giọt thu rơi. Vô thường mưa nắng cõi. Chút hương hoa cuộc đời. (TM)

13 comments:

Thanh Mi* * said...

Câu này đâu phải của ThanhMi em đâu chị (TM) hihihi

Cuối tuần có người lãng đãng quá ta ơi ;)

Ngọc Yến said...

Em tôi hôm nay thơ thẩn giống chị Kim Hòan rồi nghen.

Gió thu bay nhè nhẹ
Sầu đặc kín hồn tôi
Khói vương cay đôi mắt
Thương dáng ai trong chiều...

Khánh Lam . said...

hum nai co^ng chua' suy tu* suy na*m gi` gi` dda^y ?
ai mis du so^ ma^t' !

Khánh Lam . said...

:)

SEIKOU 1109 said...

Nghe lạnh và trăn trở quá...

Loa Kèn Lily said...

nghe lan man buồn...

Minh Tran said...

Nghe có tiếng Thu trong đó.

moido tyty said...

chạnh lòng........giây phút này có kéo dài ko?

..Gió Heo May said...

Chớm thu lòng tự hỏi
Khúc làm sao đây trời !!!!

Bống nhỏ said...

Gió thu lòng nghe lạnh
Sao không quậy Du ơi?
Lại phọt thơ bắt chước KH

GÃ THÔ BỈ said...

" Ô hay vàng rơi cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông..."

MAI HƯƠNG said...

Lại có tâm sự gì rùi? Mưa một chút là em tui lại bần thần...nhớ ai zậy ta? hehe

*maily * said...

tóc đẹp mà người thẩn thờ là sao?

Post a Comment

Template by:
Free Blog Templates